Dịch giả: Đài Lan
Vài lời của Alfred Hitchcock

     in chào các bạn ưa thích bí ẩn!
Một lần nữa tôi hân hạnh được viết lời tựa cho một cuộc điều tra mới ly kỳ và hồi hộp của Ba Thám Tử Trẻ.
Trước hết, tôi xin phép được giới thiệu ba nhân vật chính của ta. Có Hannibal Jones, là thám tử trưởng, một cậu bé mập mạp, thích thú hai việc sau đây như nhau: ăn một bữa ăn ngon cũng như giải một vụ bí ẩn hấp dẫn. Trí nhớ và khả năng suy luận đã giúp cho Hannibal thoát khỏi nguy hiểm và rắc rối.
Rồi có Peter Crentch, thám tử phó, cao lớn và vóc dáng như lực sĩ; Peter không bao giờ cố tình đi tìm nguy hiểm, nhưng biết đối mặt với nguy hiểm khi gặp. Cuối cùng là Bob Andy: trầm tĩnh và tự tin, lo về Lưu trữ và Nghiên cứu. Hannibal và Peter không thể thiếu Bob được.
Lần này Ba Thám Tử Trẻ điều tra vụ bí ẩn Hải Tặc Tím và tấn công vào tận sào huyệt của hắn.
Thật vậy, nhiều sự kiện lạ lùng khiến ba thám tử của ta nghĩ rằng một tên hải tặc thời xưa vẫn còn sống và lảng vảng trong hải cảng hải tặc Californie.
Ba Thám Tử Trẻ gặp nhiều rắc rối và nguy hiểm trong cuộc phiêu lưu bí ẩn này. Tôi mời các bạn độc giả thử tài xem mình có khả năng giải vụ bí ẩn tên Hải Tặc Tím nhanh hơn Hannibal, Bob và Peter không.
Alfred Hitchcock