Hồi 29
Bách Chiến Bách Thắng

Lý Năng nghe tin hoàng đế ngự giá thân chinh thì về nhà xin mẹ để tình nguyện lãnh ấn tiên phong. Lúc đó Lý Năng đang giữ chức Ngự doanh chỉ huy. Vợ là Trầm Thị phu nhân bảo:
- Nếu vậy để thiếp cùng đi.
Lý Năng nói:
- Mườu sáu năm nay ta luyện tập binh pháp võ nghệ, đôi chùy đồng đã lão luyện, nàng còn lo gì mà phải đi theo nữa.
Nhưng Trầm thị phu nhân không nghe, nhất định đi theo cho bằng được, rồi mẹ của Lý Năng là Trương thị, tức Thiết Hoa phu nhân cũng đòi đi theo.
Hán đế cùng hoàng hậu Trại Chiêu Quân và các tướng bàn định xong xuôi thì xuất binh, cờ xí rợp trời.
Xa giá tới Nhạn môn quan, Lý nguyên soái cùng chư tướng tiếp rước trọng thể. Ba quân biết Hoàng đế ngự giá thân chinh thảy đều nức lòng chiến đấu. Hán đế cho binh tướng mở tiệc ăn uống ba ngày liền, rồi ban lời phủ dụ, khuyến khích chiến đấu. Tướng sĩ reo hò hăng hái.
Hôm sau Thổ Kim Hồn tới khiêu chiến, mẹ con Thiết Hoa phu nhân và Lý Năng xin nghênh chiến, Lý nguyên soái dặn nên thận trọng. Thiết Hoa phu nhân ngầm cho một toán binh sĩ cấp tốc đào một hố lốn trên đường nhỏ phiá tây thành. Trong khi đó Lý Năng ra giao đấu với Thổ Kim Hồn. Sau gần trăm hiệp, Lý Năng vờ thau chạy về hướng tây, rồi vòng vào đường tắt mà chờ, Thổ Kim Hồn giục ngựa chạy thẳng tới nơi, ngựa bị sụp hố, Thổ Kim Hồn ngã ngựa, Lý Năng hiện ra hô quân đánh giết. Thiết Hoa phu nhân cũng tới tiếp chiến. Thổ Kim Hồn bị Hán binh xúm lại đâm chết. Còn Phiên binh chết quá nửa.
Hôm sau Nhị thân vương tức giận, sai Dương Bá đem một vạn quân tới trước Nhạn môn quan khiêu chiến. Hoàng hậu Trại Chiêu Quân đòi dẫn một vạn binh ra nghênh chiến. Hán đê" không cản được, đành phải ra đứng trên mặt thành theo dõi.
Ngô Loan thấy một nữ tướng giục ngựa chạyr a, đầu đội mão phượng, thân mặc chiến bào Ngũ trảo kim long, cưỡi ngựa yên chỉ, tay cầm đại đao, dung mạo diễm lệ tuyệt trần thì quát lớn:
- Tướng đàn ông chết hết rồi sao mà để đàn bà ra trận vậy?
Trại Chiêu Quân dựng ngược đôi mày nạt lại:
- Ta là Trại Chiêu Quân, Hán triều Chiêu dương chính cung hoàng hậu đây.
Ngô Loan cười ha hả:
- Thì ra đây là em gái của Chiêu Quân, nếu vậy thì nên theo chị, về làm quý phi Phiên Quốc có phải hơn không?
Trại Chiêu Quân xông ngựa tới quát lớn:
- Phiên cẩu chớ vô lễ.
Rồi vung đao chém tới. Ngô Loan giật mình giơ thương mà đỡ. Đôi bên quần thảo trên bốn mươi hiệp, thấy khó thắng được, Trại Chiêu Quân liền dùng phép thuật làm cho cây đao của mình nặng thành nghìn cân. Ngô Loan luống cuống chống đỡ không nổi. Dương Bá thấy vậy giục ngựa chạy ra trợ chiến. Trại Chiêu Quân nóng lòng tranh thắng, liền niệm chú gọi thiên binh thần tướng xuống đánh quân Phiên tan tác. Ngô Loan sợ hãi lơi lỏng chiến đấu, bị Trại Chiêu Quân chém chết. Dương Bá quay ngựa chạy nhưng Trại Chiêu Quân đã giục ngựa lướt tới chém đầu.
Hán binh tràn sang đánh giết, Phiên binh chết la liệt vô số. Bỗng từ đại doanh Phiên Binh một vị tăng thét lớn rồi chạy ra. Trại Chiêu Quân thấy vị tăng này đi chân mà không cưỡi ngựa, tay lại không cầm binh khí thì biết đó là kẻ làm yêu pháp bên Phiên binh thì quát hỏi:
- Hoà thượng kia là người tu hành sao không lo tụng kinh niệm phật, mà lại tới chiến trường phạm sát giới như vậy?
Nhà sư nghiến răng nói:
- Thôi đừng nhiều lời, hãy xem phát thuật của ta đây.
Nhà sư nói xong liền ném một chiếc vòng như ý tới, Trại Chiêu Quân dùng tay gạt ra, và thấy hai tay tê buốt. Trong khi nhà sư thâu chiếc vòng thì Trại Chiêu Quân dùng phi đao phóng liên tiếp, nhưng nha sư đưa tay lên mà trỏ, các ngọn phi đao rơi lả tả xuống đất. Tiếp đó, bao nhiêu thiên binh thần tướng mà Trại Chiêu Quân gọi tới, đều bị nhà sư thu vào hồ lô hết.tiếp đó nhà sư tung thiết giản lên không, biến thành trăm nghìn thanh sắt rơi xuống đầu Trại Chiêu Quân, Trại Chiêu Quân chỉ còn biết quay ngựa chạy về. Nhưng nhà sư chạy bộ đuổi theo, và chạy còn mau hơn ngựa.
Lý Quảng và Lý Năng hoảng hốt xua binh ra tiếp cứu, nhưng hai ông cháu giục ngựa chạy tới được gần Trại Chiêu Quân thì không thấy nhà sư đâu nữa mà chỈ thấy một con chim cực lớn bay vút lên trời rồi biến mất. Hai ông cháu ngạc nhiên, không hiểu sao, còn Phiên binh thì sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Nguyên là Cửu Thiên Huyền Nữ biết đồ đệ bị nạn, liền cưỡi mây tới cúu, tung tiên thằng trói nhà sư mà đem lên trời trị tội.
Hai ông cháu Lý nguyên soái thừa thế xua binh đánh giết quân Phiên một trận tan tành. Hán đế thân cưỡi ngựa ra cửa quan tiếp đón hoàng hậu Trại Chiêu Quân.
 

Truyện Tình Sử Vương Chiêu Quân Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Đã xem 216051 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Hồi 3
Từ Biệt Mẹ Cha

--!!tach_noi_dung!!--
Trong vùng Việt Châu có gia đình cuả Lỗ viên ngoại, vợ chồng đều ngoại tứ tuần, gia đình rất giàu có, nhưng chỉ được một con gái tên là Lỗ Kim Định, năm nay vừa tròn mười tám xuân xanh. Kim Định tuy không phải là bậc sắc nước hương trời như Chiêu Quân nhưng nhan sắc cũng vào loại hoa nhường nguyệt thẹn.
Hai tên gia nhân tâm phúc cuả Mao Diên Thọ, sau khi nghe lời chủ dặn dò thì đi hỏi thăm khắp nơi, biết Lỗ viên ngoại giàu có lại có con gái đẹp, liền tìm đến, bảo gia nhân coi cổng rằng:
- Hai chúng tôi là người cuả Mao tể tướng, tới gặp viên ngoại để noí chuyện quan trọng, xin vào báo giùm.
Gia nhân nhà họ Lỗ nghe noí vậy thì vội chạy vào thông báo. Lỗ viên ngoại ngạc nhiên lắm, nhưng cũng phải mời vào. Sau khi phân ngôi chủ khách, Lỗ viên ngoại hỏi:
- Chẳng hay nhị vị tới tệ xá có chuyện chi?
Tôn Long nhìn quanh rồi noí nhỏ:
- Xin viên ngoại cho gia nhân lui hết, vì đây là chuyện quan trọng.
Lỗ viên ngoại vẫy tay cho gia nhân ra ngoài. Tôn Long thấp giọng:
- Mao tể tướng chúng tôi vâng thánh chỉ tới vùng này tuyển chọn một giai nhân tên Vương Chiêu Quân về triều làm Tây cung quý phi. VQC chính là con gái cuả quan Thái thú Vương Trung. Nhưng quan Thái thú không biết điều với tể tướng chúng tôi, nên Tể tướng chúng tôi biết viên ngoại đây có tiểu thư xinh đẹp muốn giúp đỡ tiểu thư trở thành quý phi, mới sai chúng tôi tới thưa chuyện với viên ngoại. Tuy nhiên...
Tôn Long vừa mới ngập ngừng thì Triệu Hổ đã đỡ lời ngay:
- Tuy nhiên Tể tướng chúng tôi xin viên ngoại đủ một nhìn lạng vàng. Nay mai tiểu thư trở thành quý phi, thiết tưởng viên ngoại nghiễm nhiên trở thành bậc Quốc trượng thì nghìn lạng vàng bây giờ nào có nghiã gì.
Lỗ viên ngoại có vẻ xiêu lòng, nhưng cáo lỗi vào trong chốc lát để bàn tới phu nhân. Lỗ phu nhân cho đây là dịp may hiếm có, bèn sai a hoàn mời Lỗ Kim Định ra để bàn hỏi ý kiến. Lỗ Kim Định đáp:
- Con tuổi còn nhỏ dại, hôn nhân là việc chung thân đại sự, cha mẹ quyết định thế nào con cũng xin vâng.
Lỗ viên ngoại thấy vợ và con đều bằng lòng thì mừng lắm, trở ra cho lệnh bày tiệc lớn để khoãn đải gia nhân Tể tướng. Tiệc tùng nửa ngày mới xong, Lỗ viên ngoại đếm đủ một nghìn lạng vàng, goí lại cẩn thận, nhờ hai người về xin Tể tướng hết sức giúp cho, lại tặng riêng cho mỗi người hai trăm lạng bạc.
Hai gia nhân Tôn và Triệu xin một bức hoa. cuả Lỗ Kim Định để về dâng thánh thượng. Lỗ viên ngoại môt. mặt giữ hai người lại để khoản tiếp, một mặt sai gia nhân mời hoa. sĩ danh tiếng tới nhà, thuê một trăm lạng bạc để vẽ chân dung Lỗ Kim Định, nhưng thêm bớt cho trăm phần diễm lệ.
Có vàng bạc và tranh chân dung, hai tên gia nhân cáo từ Lỗ viên ngoại, rồi thuê xe tới một đia. phương ở gần Việt Châu, Mao Diên Thọ đã chờ sẵn ở đó.
Chủ tớ gặp nhau, hai gia nhân thưa hết moi. chuyện, lại đưa vàng và tranh chân dung Kim Định. Mao Diên Thọ cười sung sướng:
- Hai ngươi quả là đắc lực. Vậy cấp tốc trở lại nhà Lỗ viên ngoại, thuê thuyền hoa rước Lỗ tiểu thư về kinh ngay, nhớ là đừng để cho Vương Trung biết. Hai ngươi có công, nay ta tạm thưởng mỗi đứa một trăm lạng bạc, về tới kinh đô sẽ trọng thưởng thêm.
Noí xong Mao Diên Thọ lấy giấy bút viết một thánh chỉ giả mạo, đại ý nói là tuyển Chiêu Quân làm quý phi, nhưng cha mẹ khỏi phải nhập kinh. Rồi sai một gia nhân khác đem thánh chỉ tới nhà họ Vương.
Vương Trung tiếp thánh chỉ, buồn khổ vô cùng, bèn đem vào cho vợ con xem. Phu nhân cũng rơi lệ. Chiêu Quân xem kỹ thánh chỉ rồi noí:
- Xin cha mẹ bình tâm, con nghĩ đây nhất định là thánh chỉ giả mạo, nhưng không thể không theo. Xin cha mẹ cứ để con nhập cung, gặp thánh thượng, con sẽ hỏi cho ra lẽ. Nếu quả là thánh chỉ giả mạo, con nhất định trừng trị Mao gian thần.
Trong khi đó thì hai gia nhân Tôn và Triệu đã ngầm tới nhà họ Lỗ, thuê thuyền rước Lỗ Kim Định nhập kinh.
Hôm sau thì Mao Diên Thọ sai thuê kiệu tới rước Vương Chiêu Quân. Vương thái thú và phu nhân rơi lệ tiễn con. Chiêu Quân nén lòng noí:
- Thưa cha mẹ, con nhập kinh lần này, nếu quả được tuyển là quý phi thì nhất định sẽ xin thánh thượng cho rước cha mẹ về kinh, vậy xin cha mẹ đừng buồn.
Gia nhân cuả Mao Diên Thọ lại giục lên kiệu cho sớm. Vương Chiêu Quân lạy cha mẹ rồi noí:
- Con có điều sau cùng muốn xin cha mẹ..
Vương Thái thú bảo:
- Con cứ nói, điều gì cha mẹ cũng bằng lòng.
Vương Chiêu Quân noí:
- Con được biết mẹ đang có tin mừng, vậy nếu nay mai sinh em trai thì nhà họ Vương ta có người nối dõi, xin cha mẹ đặt tên là Vương Kim Hổ. Còn nếu sinh em gái, thì xin cha mẹ đăt. tên là Vương Sính, tự là Trại Chiêu Quân.
Gia nhân họ mao giục một lần nữa. Chiêu Quân gạt nước mắt bước lên kiệu hoa. Vương Thái thú và phu nhân đều khóc. Kiệu ra tới cổng, tên gia nhân cuả họ Mao cười hề hề:
- Tiểu thư vào kinh để làm quý phi, sao lại khóc lóc như thế?
Noí xong giục phu kiệu chạy mau.
Kiệu đi đường bộ môt. ngày, thì Chiêu Quân xuống thuyền để đi đường thuỷ. Mao Diên Thọ đã chờ sẵn dưới thuyền để tiếp đón.
 
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 7 tháng 1 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--