THÀY GIÁO BỊ LỪA

 

Có một ông thày có hai người học trò đi theo hầu hạ. Ông thày này bị bệnh tê thấp rất là khó chịu. Vì vậy ông thường bảo hai người học trò xoa bóp cho, và mỗi người được phân công xoa bóp mỗi chân. Không ngờ hai người học trò này hàng ngày vẫn mâu thuẫn với nhau, không anh này gây sự với anh kia, thì anh kia lại gây sự với anh này, quan hệ chẳng khác nào oán cừu (thù hận). Một hôm, một anh học trò đi vắng, anh học trò kia liền lấy đá đập gẫy chiếc chân thầy mà anh học trò này thường vẫn xoa bóp. Khi anh họ trò này về, thấy vậy rất tức giận, nghĩ cách báo thù, lập tức cũng lấy đá đập gẫy chiếc chân thày mà anh học trò kia vẫn thường xoa bóp.