Dịch giả : Lê Kim
Phần VI

    
HỨ HAI 5-4-1954
Điện Biên Phủ:
Thời tiết thay đổi nhưng vẫn tiến hành thả dù vật liệu từ độ cao 2.000 mét. Một máy bay C119 của Mỹ, mặc dù dưới đất đã gọi điện vô tuyến báo tin thả sai bãi dù, vẫn cứ trút toàn bộ số hàng xuống vị trí của Việt Minh cách Claudine tới 2 kilômét về phía Tây Nam.
Cao xạ phòng không Việt Minh chỉ tập trung vào khu Trung tâm. Pháo cao xạ 37mm có tầm bắn cao tới 3.000 mét.
Buổi trưa, đại úy Minaud dẫn đại đội lính dù thuộc địa tới Huguette 6 thay quân cho Clédic.
Nếu không có tiếng pháo qua lại giữa hai bên thì tình hình trong ngày hầu như yên tĩnh.
Sở chỉ huy thống kê số tổn thất: Dominique 1, 2, 6, Eliane 1, Huguette 7 và Françoise đã bị mất. Việc quân địch chiếm được phần lớn các điểm cao chỉ cách khu Trung tâm 1.500 mét, có thể dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Việt Minh có thể vô hiệu hóa hoặc tiêu diệt toàn bộ cụm pháo binh, khống chế triệt để toàn bộ sân bay, hạn chế tối đa việc thả dù tiếp tế mở đầu cho việc bóp nghẹt toàn bộ tập đoàn cứ điểm.
Trong các hầm hố chứa vật liệu chỉ còn ba trăm bẩy mươi mốt quả đạn pháo 155, bẩy ngàn năm trăm quả đạn 105, một ngàn năm trăm đạn cối 120... chưa đủ cơ số đạn cho một đêm chiến đấu. Tất cả các tiểu đoàn đều bị tổn thất nặng.
Tiểu đoàn dù thuộc địa số 8 ít thương vong nhất cũng chỉ còn ba trăm binh lính trong tổng số sáu trăm bốn mươi mốt người ngày 30 tháng 3. Tất cả các lực lượng ứng chiến đáng lẽ nằm ở phía sau, nay toàn phơi mình ngay trong tuyến đầu. Không có đủ hầm sâu và kiên cố để các lực lượng dự bị có thể ngủ và nghỉ...
 
Hà Nội:
Tướng Navarre được tin hội đồng các bộ trưởng Campuchia đã từ chối đưa quân đội hoàng gia tham gia chiến đấu bên cạnh quân đội Pháp nhằm bảo vệ đường biên giới Đông - Bắc Campuchia.
 
Paris:
Hội đồng Quốc phòng họp xem xét dự án Ely - Radford. Mỹ ném bom ồ ạt chung quanh Điện Biên Phủ.
 
THỨ BA 6-4-1954
Điện Biên Phủ:
 
Đêm tương đối yên tĩnh.
Mười hai máy bay thả xuống khoảng năm mươi lính tình nguyện chưa tốt nghiệp nhảy dù thuộc mọi binh chủng mọi chủng tộc. Họ đã nhảy vào một cái hố đen, soi sáng bằng những luồng đạn lửa và không nhìn thấy gì cho tới khi rơi xuống đất Từ nay đến khi kết thúc sẽ có sáu trăm người tình nguyện nhảy dù như vậy.
Khoảng 24 giờ 30, Huguette 5 bị tiến đánh.
Đây là cuộc tiến công thật sự hay tiến công thăm dò? Liền sau đó một cơn giông lớn làm ngập hết chiến hào và hầm hố. Vào lúc rạng đông, Việt Minh rút lui. Trời lại hửng.
Trung tâm tổ chức một cuộc hành quân đi thu nhặt dù mà máy bay Mỹ C119 đã thả lạc ngoài sân bãi qui định. Thu lại được hai pháo không giật 75 và một số thùng đựng máu khô.
16 giờ, chiếc máy bay Morane hằng ngày vẫn quan sát các vị trí địch, từ dưới đất nhìn lên nhỏ bé như một chiếc diều, đã bị trúng đạn pháo 37mm.
Trung úy La Mestrie làm nhiệm vụ quan sát chết ngay trên máy bay. Phi công cố hạ cánh xuống đường băng giữa làn đạn pháo mặt đất. Máy bay bị bốc cháy.
Pháo địch vẫn bắn phá khu Trung tâm theo chế độ tiết kiệm.
Thời tiết xấu không cho phép máy bay bắn phá các vị trí địch.
 
Hà Nội:
Tướng Navarre gửi điện mật trả lời tướng Ely:
“Kế hoạch can thiệp bằng máy bay ném bom của Mỹ mang tên mật Vautour. Tôi rất yên tâm khi được biết Washington và Paris đều nhận xét sự phản ứng của Trung Quốc sẽ không xảy ra“.
Liền sau đó, tướng Navarre đi Sênô gặp đại tá Crèvecoeur cùng thảo luận một lần nữa kế hoạch tiến quân dọc thung lũng Nậm Um tới Mường Khoa và Điện Biên Phủ, nhưng không đặt vấn đề giải vây cho Điện Biên Phủ mà chỉ nhằm đánh vào phía sau Việt Minh. Những khó khăn thiếu thốn về lực lượng máy bay và bộ binh, cộng với những trở ngại về địa hình đã bác bỏ mọi ý định giải vây cho Điện Biên Phủ. Hy vọng, một sự uy hiếp dù nhẹ nhàng ở phía sườn của Việt Minh sẽ làm cho địch phải phân tán các lực lượng đang xiết chặt tập đoàn cứ điểm, và trong trường hợp cuối cùng có thể đón nhận một bộ phận nào đó từ Điện Biên Phủ chạy thoát ra ngoài. Kế hoạch này mang tên Condor.
15 giờ 15, Tổng tư lệnh Navarre về đến Sài Gòn.
 
Paris:
Tướng Ely điện cho tướng Navarre:
“Đã đề nghị Mỹ cung cấp mười lăm pháo đài bay B29, coi như khoản viện trợ bổ sung, trong khi chờ đợi chính thúc quyết định ném bom ồ ạt“.
Tướng Navarre trả lời:
“Tôi không đồng ý đề nghị sử dụng B29 do phi công Pháp lái. Điều đó không thực hiện ngay được.
Ghi chú: Tướng Fay là tham mưu trưởng không quân liệu có biết rằng hiện nay chưa có đội phi hành nào của Pháp điều khiển được B29 của Mỹ. Tại sao Fay lại khuyên Ely đề nghị với Mỹ như vậy?”
 
THỨ TƯ 7-4-1954
Điện Biên Phủ:.:
Đêm yên tĩnh. Mười một máy bay C119 thả dù lương thực và đạn dược.
Chiến hào địch nhích dần chung quanh Isabelle, nhất là ở mặt Đông, nơi có một cứ điểm nhỏ mang tên Wieme, do 80 lính Thái đóng giữ.
Lalande lệnh cho binh lính ra lấp chiến hào của Việt Minh. Phải chiến đấu kịch liệt mới lấp được 20 mét hào.
Bizard tới Huguette 2 tước vũ khí đại đội lính Thái do đại úy Guilleminot chỉ huy, thuộc tiểu đoàn lính Thái số 3 vì lo ngại số lính này đào ngũ.
Những sĩ quan Pháp chỉ huy đại đội này được điều động tăng cường cho đại đội 1 tiểu đoàn lính dù người Việt số 5.
Việt Minh bám chắc Eliane 1 trên một quả đồi khống chế Eliane 4 và chỉ cách Eliane 4 có hai trăm mét.
Trong ngày có 135 phi vụ chiến đấu.
 
Paris:
Tướng Partridge, tổng tư lệnh không quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương đề nghị gặp tướng Navarre để bàn cụ thể kế hoạch Vautour ném bom ồ ạt.
 
THỨ NĂM 8-4-1954
Điện Biên Phủ:
167 lính tình nguyện không có bằng tốt nghiệp nhảy dù đã tiếp đất. Hai máy bay C119 trút toàn bộ số đạn pháo mang theo ra ngoài bãi thả dù. Đến sáng rõ, một đơn vị được cử ra tận bản Cò Mỵ để thu nhặt thì bản này đã sơ tán hết dân và cũng không còn vết tích gì về số đạn pháo đã thả lạc.
Đại úy Bizard thay đại tá Minaut chỉ huy đại đội 2 thuộc tiểu đoàn dù số 1 đóng ở Huguette 6, và tăng cường thêm một đại đội bộ binh lê dương do trung úy François chỉ huy. Việt Minh hình như đã rút nhưng vẫn đào hào bao vây ở mặt Đông và mặt Tây.
Cũng có vẻ như Việt Minh đang tạm ngừng tiến công một thời gian.
Castries nghĩ, đây là thời cơ để cải thiện tình thế. Như vậy cần có thêm một tiểu đoàn mới. ông đề nghị tướng Cogny tăng viện thêm một tiểu đoàn dù. Sau đó, Castries gọi Langlais và Bigeard tới, hạ lệnh: “Phải chiếm lại Eliane 1 trước khi Việt Minh mở đợt tiến công mới”.
Buổi tối Castries điện về Hà Nội: “Sẽ mở cuộc tiến công nhằm giành lại Eliane 1”.
Hà Nội:
Còn hai tiểu đoàn dù sẵn sàng nhảy. Tiểu đoàn dù lê dương số 2 sẽ nhảy xuống Điện Biên Phủ trong đêm nay.
Sài Gòn:
Đại tá Gentil trưởng ban kỹ thuật quân đội tới vào buổi sáng cho biết: sau khi đã tham khảo ý kiến các chuyên gia ở Pháp và tự bản thân cũng đã nghiên cứu kỹ vấn đề, ông thấy có thể gây mưa nhân tạo trên đoạn đường 41 dẫn đến Điện Biên Phủ
Những trận mưa nhân tạo, kết hợp với những cơn giông tự nhiên có thể gây khó khăn cho xe ô tô tải chở vật liệu tiếp tế cho Việt Minh.
Dù khả năng đạt kết quả của công trình thử nghiệm này rất yếu, Navarre cũng không muốn từ chối. ông đồng ý cho huy động các phương tiện. Một chiếc máy bay Junkers cũ kỹ của hải quân được sử dụng để thực hiện kế hoạch thử nghiệm.
18 giờ, tướng Navarre tiếp phó đô đốc Hopwood, tham mưu trưởng hạm đội Thái Bình Dương. Hai bên nghiên cứu kế hoạch sử dụng các máy bay phản lực của hạm đội 7 trong trường hợp Trung Quốc can thiệp. Tuy nhiên đô đốc có vẻ dè dặt khi Navarre nói đến kế hoạch Vautour.
Từ nhiều tuần nay, cô Polli là chánh văn phòng của tướng Cogny tung ra một số tin tình báo trong giới chính trị, gây tác động tới Bộ trưởng Quốc phòng Pleven về tình hình Điện Biên Phủ.
Trong ngày, tướng Navarre được tướng Ely cho biết có những “tin đồn đáng lo ngại” về khả năng của không quân Pháp ở Đông Dương và “sẵn sàng thay ngay tướng Lauzin là Tư lệnh không quân ở Đông Dương”. Tướng Fay là Tổng tham mưu trưởng không quân đề nghị Jouhaux thay Lauzin.
Tướng Navarre điện trả lời:
“Việc thay tướng Lauzin giữa lúc đang chiến sự là có hại hơn có lợi. Theo ý kiến tôi quyết định duy nhất có hiệu quả là gửi ngay đến Đông Dương một tư lệnh lực lượng máy bay ném bom xuất sắc.
Từ trước tới nay ở Đông Dương chưa có chức vụ này. Tướng Fay khi qua đây đã quyết định cần có một chỉ huy chuyên trách về ném bom nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy gì.
Ghi chú: Trên thực tế, không quân Pháp ở Đông Dương chưa bao giờ thành lập đội máy bay ném bom riêng biệt, vì rất thiếu chuyên gia. Theo ý kiến chung, mới chỉ có một đại tá có thể xứng đáng với chức vụ này, nhưng tướng Fay cho rằng giữ ông ta ở Pháp tót hơn”.
Washington:
Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles tiếp đại sứ Pháp Bonnet và cho biết: Mỹ chỉ có thể can thiệp vào Đông Dương trong khuôn khổ một hành động tập thể của phương Tây.
 
THỨ SÁU 9-4-1954
Điện Biên Phủ:
Những cơn giông khắp vùng thượng du đã trì hoãn việc thả dù tiểu đoàn lê dương số 2.
Trong đêm chỉ có 77 lính dù nhảy xuống tập đoàn cứ điểm.
Nửa đêm, một tổ bộc phá Việt Minh đã dùng thuốc nổ phá tan đường băng mà từ ngày 28 tháng 3 đã không một máy bay nào có thể hạ cánh xuống được.
Hồi 18 giờ, trung tá hải quân Andrieu, chỉ huy lực lượng máy bay trên tàu sân bay Arromanches (đã chuyển lên đất liền, đậu ở Cát Bi) đáp máy bay đi dọc theo đường 41, ở độ cao thấp dưới những lớp mây, đã bị cao xạ Việt Minh bắn rơi gần Béatrice (Bản Him Lam).
195 tấn hàng tiếp tế đã thả xuống nhưng chỉ thu nhặt được 6 tấn
Cơ quan quân y báo cáo có hai trăm bốn mươi thương binh “được nằm” còn ba trăm năm mươi người khác vẫn “phải ngồi” trong hầm hố chật hẹp.
Thương binh nào không cần phải có thầy thuốc theo dõi thường xuyên được trả về đơn vị. Tổng số thương binh ở trạm xá và ở đơn vị vào thời điểm này là trên 1.500.
Sài Gòn:
Bảo Đại mời hoàng thân Bửu Lộc ăn cơm trước khi đi Pháp.
 
THỨ BẨY 10-4-1954
Điện Biên Phủ:
Trong đêm yên tĩnh, thời tiết tốt, chỉ có một cuộc đụng độ và pháo cao xạ bắn không mạnh, mười bốn máy bay Dakota đã thả ba trăm lẻ hai lính dù lê dương. Vào lúc rạng đông, trung úy Delafond chỉ huy đại đội 7 bị pháo bắn chết. Phó đại đội trưởng là trung úy Lecour Grandmaison, bạn của Delafond, được cử lên thay, dẫn đại đội lên đóng tại Dominique 3. Tại đây có thể nhìn rõ trận đánh giành lại Eliane 1.
Cuộc phản công này do thiếu tá Bigeard, đặt vị trí chỉ huy tại Eliane 4, chỉ trong hai ngày đêm liên tục, Bigeard đã cho đào một đường hào từ Eliane 4 lên gần đỉnh Eliane 1 “theo kiểu đào lấn của Việt Minh”. Ông đã báo cáo với Castries như vậy.
6 giờ sáng, Bigeard đề nghị pháo binh và máy bay bắn phá yểm trợ. Trong khi đó, trung úy Hervé Trapp dẫn quân đi theo hào giao thông dẫn lên mục tiêu.
6 giờ 45 phút, pháo ngừng bắn. Lính dù từng nhóm một vọt lên khỏi hào giao thông chạy lên đỉnh núi. Phía sau Hervé là Lepage dẫn đầu một đại đội nữa tiếp tục từng bước quét địch. Đến 18 giờ 30 chiếm được đỉnh đồi nhưng đã bị chết mười hai người và bị thương mười chín người.
Trước lúc nửa đêm hai đại đội lính dù thuộc địa do đại úy Charles và đại úy Minaud chỉ huy tới thay thế cho hai đại đội đã chiến đấu.
Theo đề nghị của Việt Minh hai bên trao trả cho nhau binh lính bị thương. Lính Pháp bị thương được trao trả ở Nam Claudine. Castries đề nghị hai bên cùng trao trả thương binh ở cùng một địa điểm là kilômét số 2 đường Pavie.
195 tấn hàng được thả xuống.
 
ĐÊM 10 RẠNG SÁNG 11-4-1954
Điện Biên Phủ:
18 giờ pháo tăng cường bắn vào Eliane.
Trước khi trời tối Việt Minh bắt đầu mở cuộc tiến công. Hai đại đội lính dù thuộc địa cố bám chắc không rời bỏ một hầm hố nào. Cả hai đại úy chỉ huy Charles và Minaud đều bị thương.
Trước nửa đêm thêm một tiểu đoàn Việt Minh tham gia trận đánh. Bigeard lập tức huy động những đại đội đã bị tiêu hao quân số tập trung chống lại. Martin và Brandon chỉ huy khoảng một trăm lính lê dương tiến hành phản kích. Vừng đông ửng hồng phía sau điểm cao 781 cũng là lúc Lecour Grandmaison dẫn đại đội tới đẩy lùi quân Việt Minh và thay cho lực lượng của Bréchignac. Trong số hai trăm binh sĩ chiến đấu từ đêm trước nay chỉ còn lại tám mươi người.
Trong đêm có thêm hai trăm hai mươi lính lê dương nhảy dù xuống.
 
Sài Gòn:
4 giờ 45 phút, Quốc trưởng Bảo Đại đáp máy bay riêng đi Pháp.
Hai tàu sân bay Mỹ có mặt ở phía Tây đảo Hải Nam tiến vào Vịnh Bắc Bộ.
 
CHỦ NHẬT 11-4-1954
Điện Biên Phủ: -
10 giờ 45, trung tá Langlais gửi đại tá Sauvagnac:
“Tôi chỉ nhận được thư của đại tá sau khi vừa từ Eliane 1 trở về. Trong trận giao tranh suốt đêm có vẻ như ông vẫn chưa hiểu rõ tình hình Điện Biên Phủ. Tôi xin nhắc lại, trên chiến trường này không phân biệt ai thuộc Binh đoàn tác chiến Tây Bắc, Binh đoàn đổ bộ đường không, ai là lính lê dương, lính Marốc mà chỉ có cả nghìn chiến binh, nòng cột là lính dù.
Vận mệnh của Hà Nội và số phận cuộc chiến tranh Đông Dương tùy thuộc vào Điện Biên Phủ.
Ông cần hiểu, cuộc chiến ở đây chỉ có thể trông cậy vào lực lượng tăng viện bằng những lính dù đã tốt nghiệp hay không tốt nghiệp. Tôi đã đưa đại tá Castries xem bức thư ông gửi cho tôi. Đại tá Castries sẽ đề nghị với Tổng tư lệnh và sẽ được cung cấp tất cả những gì mà ông từ chối.
Ký tên: LangLais và sáu tiểu đoàn trưởng”.
Suốt ngày, pháo và cối địch đặt ở Domique 2 bắn sang Eliane 1. Trung úy Fragonard bị bắn chết.
Lính lê dương từ Huguette 1 ra khỏi căn cứ để lấp hào đã bị ba đại đội Việt Minh tiến đánh giữa ban ngày. Pháo binh và xe tăng phải ứng cứu, trung úy Legros bị bắn chết, trung úy Spozio bị thương nặng vào đầu.