MÓN BÁNH TRA MUỐI

 

Nhân dịp vui, các cô gái tụ tập ở nhà một người bạn bù khú với nhau. Họ quyết định làm món bánh anba, nhưng vì còn trẻ cả, chỉ được bố mẹ cho ăn bánh, chứ chưa biết làm bao giờ. Liệu bánh anba có cần tra muối không nhỉ. Chẳng ai biết nữa. Đi hỏi thì tẽn quá: con gái mà không biết làm bánh ra sao. Họ bàn nhau và nghĩ ra được một cách hỏi độc đáo, chỉ có con gái mới làm được việc đó.

Họ mở toang cửa sổ nhìn thông thống ra đường cái. Có một chàng trai đã lớn tuổi đi ngang qua cửa sổ. Cô gái trẻ nhất thò đầu ra gọi:

– Ê, cái anh chàng anba tra muối kia đi đâu đấy? Vào đây chơi!

Anh chàng bật cười và nói:

– Cô “tẩm” ơi? Chẳng nhẽ lại có món bánh anba tra muối ư?

Các cô cười ré lên vì đã biết phải làm gì với anba: không tra muối.

Và thế là họ đóng sập cửa sổ lại.