NGỰA VÀ BÒ

 

Một người nông dân nọ có con ngựa và con bò. Ngày nào Bò cũng phải làm việc vất vả, còn Ngựa phần lớn thời gian được nghỉ ngơi thoải mái. Cuối cùng mệt quá, bò than phiền với Ngựa về số phận cay đắng của mình. Nghe xong, suy nghĩ hồi lâu, Ngựa nói:

– Tối nay cậu giả vờ ốm, đừng ăn cỏ. Có thế ông chủ sẽ không bắt cậu làm việc nữa.

Quả đúng vậy, ngày hôm sau thấy Bò không ăn cỏ, người nông dân lo lắng và cho Bò ở nhà. Bây giờ bao nhiêu công việc nặng nhọc đều chuyển sang Ngựa. Tối đến, Ngựa về chuồng, mệt tưởng muốn khuỵu. Bò hỏi:

– Thế nào anh bạn! Sao có vẻ buồn bã thế?

Ngựa đáp:

– Cảm ơn, công việc của tôi tốt đẹp cả. Tôi không vui chỉ vì hôm nay vừa nghe tin buồn về cậu. Ông chủ nói nếu cậu tiếp tục ốm thêm ba bốn ngày nữa, cậu sẽ bị giết thịt, kẻo để lâu cậu gầy mất.

Bò nghe thế sợ lắm, ngay tối ấy gắng sức ăn hết cỏ trong chuồng. Ông chủ ra thăm, thấy vậy, mừng lắm.

– Ơn đức A la, thế là con bò nhà mình hết ốm…

Sáng hôm sau, Bò lại đi làm, còn Ngựa ở nhà.