NGỖNG VÀ CHA CỐ

 

Một tay bợm ăn trộm con Ngỗng và để gột bỏ tội lỗi cho mình, đi đến Thày Tu và nói:

– Thưa Cha, con đã ăn cắp Ngỗng.

– Con đã phạm một tội lỗi rất nặng – Thày Tu nói

– Hãy nhớ: không thể ăn của trộm được.

Thế con có được tha lỗi, nếu con trao Ngỗng cho Cha hay không?

– Không, con ạ! Ta sẽ không lấy con Ngỗng đó. Con cần phải trả nó cho chủ nhân.

– Con đã định trả nó cho chủ nhân, nhưng ông ta không nhận.

– Trong trường hợp đó con có quyền thịt nó.

– Chúa ban phúc cho Ngài, thưa Cha tôn kính!

Khi Thày Tu trở về, ông mới biết rằng nhà ông bị ăn cắp mất Con Ngỗng.