NGƯỜl THÔNG MINH

 

Lần nọ, Ađam-khan đọc trong một cuốn sách nào đó, nói rằng người có bộ râu rậm, đầu bé thường là những người ngu ngốc.

“Lạ thật – Ađam-khan nghĩ – Cứ như nói về mình vậy. Mình đâu có ngốc, hẳn thế. Nhưng dù sao người thông minh mà bị người ngoài nhìn, nghĩ là thằng ngốc thì thật là khó chịu…”.

Biết là làm nhỏ bộ râu dễ hơn làm to cái đầu, lão bèn đưa tay túm râu, đem lại gần ngọn nến để đốt bớt. Bộ râu bén lửa bùng cháy. Lửa liếm cả vào tay. Đau quá không chịu nổi, Lão buông tay làm bộ râu cháy trụi.

– Không còn nghi ngờ gì nữa – Lão thở dài buồn bã – Những điều nói trong sách chẳng sai chút nào.