VỢ CHỒNG ĐÁNH CUỘC CHIẾC BÁNH

 

Có đôi vợ chồng. Một hôm họ làm được ba chiếc bánh, mỗi người đã ăn hết một chiếc, còn lại một chiếc, họ bèn mang ra đánh cuộc với nhau rằng: Ai im lặng thì sẽ được ăn chiếc bánh. Thế là hai vợ chồng suốt ngày ngậm miệng không nói nửa lời, cứ im thin thít. Lúc đó có một tên trộm vào nhà lấy đi mọi thứ đồ đạc có giá trị. Hắn sắp bước ra khỏi nhà mà cả hai vợ chồng chỉ vì đánh cuộc được ăn chiếc bánh mà cứ mắt trân trân nhìn tên trộm, chẳng nói chẳng rằng. Tên trộm thấy hai vợ chồng chẳng nói chẳng gì, bèn càng mạnh dạn hơn, trêu ghẹo cả người vợ, vậy mà người chồng vẫn im mặc kệ. Người vợ thấy vậy tức quá, mở mồm quát:

– Sao anh ngu thế! Để nó làm nhục vợ anh, mà anh cứ im thin thít thế à?

Lúc ấy người chồng liền vỗ tay cười lớn:

– Ha, ha, thế là em nói trước rồi nhé! Anh thắng rồi nhé! Chiếc bánh thuộc về anh rồi.