Tiêu Chuẩn Nào
II Cô-rinh-tô 10:7-18

"Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa" (câu 17).
Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu Cô-rinh-tô dựa trên điều gì để phê phán Phao-lô? Ông đã làm gì khi bị phê phán một cách bất công? Thay vì đoán xét người chăn bầy của Đức Chúa Trời, bạn nên làm gì? Bạn có cầu nguyện và hỗ trợ một cách thiết thực các đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Như thế nào?
Một người có kinh nghiệm trong bốn năm làm phụ tá mục sư, giờ đây trở thành mục sư quản nhiệm đã bộc bạch rằng, dù ông không hề nghi ngờ về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, nhưng sau mười tháng ở trong chức vụ mới, ông cảm thấy nản lòng và khó chịu vì sự phê phán thường xuyên của một số người trong Hội Thánh.
Có thể đây không phải là điều Đức Chúa Trời muốn những người chăn bầy phải trải qua. Đây cũng không phải là một vấn đề mới, Sứ đồ Phao-lô đã gặp phaœi từ xưa rồi. Ông cảm thấy mệt mỏi khi bị so sánh với các sứ đồ giả. Ông nói rằng các tín hữu Cô-rinh-tô chỉ xem bề ngoài mà phê phán (câu 7). Thật đau lòng khi họ nói ông vô quyền về mặt thuộc linh và còn cáo buộc ông sống theo tiêu chuẩn của thế gian (câu 2). Họ mới chính là người sống theo tiêu chuẩn thế gian và dựa vào đó đánh giá chức vụ của Phao-lô. Họ cần dựa theo tiêu chuẩn của Chúa – Lời Chúa, đời sống Chúa Giê-xu mà đánh giá chính mình, đó cũng là việc Phao-lô đã làm (I Cô-rinh-tô 11:1). Họ tỏ ra thiếu cảm thông với người đã từng cưu mang họ và tiếp tục lo nghĩ đến họ. Vì vậy Phao-lô phải nhắc nhở họ: lời ông giảng và thư ông viết không có gì mâu thuẫn, thư ông viết nhẹ nhàng không đem lại kết quả, nên ông phải viết mạnh mẽ, cứng rắn với thẩm quyền, cùng với lòng yêu thương. Vì ông là người đem Đấng Cơ Đốc đến với họ.
Đối với Sứ đồ Phao-lô gánh nặng về linh hồn của những người chưa biết Phúc Âm là gánh nặng lớn cho ông, ông luôn ước mong những tín hữu tại Cô-rinh-tô vững vàng trong đức tin để ông yên tâm mà đi đến những nơi xa, những nơi chưa hề có ai đem Phúc Âm đến cho những linh hồn đang sống trong tối tăm (câu 15-16). Nếu cần khoe mình thì đấy là điều Phao-lô muốn khoe: Chúa đã dùng ông đem Phúc Âm đến cho nhiều người (câu 17).
Nhiều người phê phán những người phục vụ Đức Chúa Trời dựa trên tiêu chuẩn của thế gian. Nhưng làm như vậy là sai trái. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy: chúng ta phải lớn lên trong đức tin để người phục vụ Chúa yên tâm đi ra đem Phúc Âm đến với nhiều người khác đang cần sự cứu chuộc của Chúa. Nếu đức tin của chúng ta không lớn lên thì chúng ta ngăn trở sự phát triển của đạo Chúa. Thế thì chúng ta sẽ nói gì về việc chúng ta phê phán các đầy tớ Đức Chúa Trời?
Bạn là người cộng tác hay ngăn cản người chăn bầy của Đức Chúa Trời đang ra sức mở mang nước Trời? Bạn có thể "khoe mình trong Chúa" về điều gì?
Lạy Chúa, là Đấng không xem xét sự việc theo con mắt loài người, xin giúp con nhìn lại chính mình và dạy con cách thức cộng tác đúng đắn với tôi tớ Chúa để gây dựng nhà Ngài.
? Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 36.