Chúa Làm cho Mọi Sự Trở Nên Tốt Đẹp
Sáng-thế Ký 45:7-8

"Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu" (Ê-sai 55:8, 9).
Câu hỏi suy ngẫm: Hãy gạch dưới những động từ trong hai câu trong Sáng-thế Ký 45:7-8 và kể lại từng việc Đức Chúa Trời làm cho Giô-sép? Chúa làm những việc đó với mục đích nào? Bạn học biết gì về Chúa qua bài học này? Đang trong khốn khổ, làm thế nào bạn vượt qua hoàn cảnh và nhìn thấy mục đích Chúa dành cho đời sống bạn?
Các anh của Giô-sép ném ông xuống hố, sau đó đem lên bán cho lái buôn nô lệ không thể là chương trình của Đức Chúa Trời để cứu dân Ngài và giữ giao ước Ngài đã lập với họ. Các anh của Giô-sép hành động như vậy vì lòng ganh ghét muốn loại trừ người em làm họ bực tức. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng việc làm của họ cho mục đích của Ngài.
Giô-sép không biết chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời cho ông và gia đình lúc ông bị bán làm nô lệ ở Ai Cập, nhưng giờ đây ông biết. Qua câu 7-8, ông xác định với các anh điều đó. Dù trước kia các anh của Giô-sép đã cố tình hãm hại ông, nhưng giờ đây chính Giô-sép đã cứu vớt họ. Phi-e-rơ chối Chúa, nhưng cuối cùng Ngài cứu Phi-e-rơ. Lòng bất trung của Phi-e-rơ không thể làm hỏng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Việc làm gian ác của các anh Giô-sép không thể làm hỏng chương trình cứu vớt của Ngài để thực hiện lời hứa của Ngài đối với Áp-ra-ham.
Đức Chúa Trời vẫn tiến tới trước dù những cố gắng của chúng ta có đi ngược lại ý muốn của Ngài. Chương trình của Đức Chúa Trời vẫn được thực hiện dù có nhiều biến cố xảy ra. Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Áp-ra-ham, và hành động của các anh Giô-sép vì ghen tức đã không thể phá hỏng giao ước đó.
Vì vậy, khi bị rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, chúng ta cần nhớ câu chuyện Giô-sép và vững tin vào tương lai tốt đẹp Chúa sẽ thực hiện cho chúng ta. Chúng ta phải tin vào sự tể trị và quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời. Vì "Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài" (Rô-ma 8:28).
Đức Chúa Trời nhìn thấy cả bức tranh, trong khi chúng ta chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của bức tranh. Lắm khi chúng ta làm dơ bẩn bức tranh của Ngài, nhưng là Họa Sĩ Toàn Năng, Ngài sẽ sửa chữa bức tranh theo ý muốn tốt đẹp Ngài dành cho chúng ta. Điều đó khiến chúng ta tin cậy Ngài trọn vẹn.
Khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, bạn có thường đặt câu hỏi "tại sao" với Chúa không? Làm thế nào bạn "thấy" được con đường tốt đẹp Chúa dành cho cuộc đời bạn? Bạn có tin Đức Chúa Trời luôn có chương trình tốt đẹp cho bạn không? Tại sao?
Cám ơn Chúa vì Ngài là Đấng hiệp mọi sự lại cho tương lai tốt đẹp Ngài đã hoạch định cho con.