---~~~mucluc~~~---


- 9 -
DUNG NHAN VÀ ĐỜI SỐNG

     ầu như đa số các bạn gái đều thích làm đẹp ở vào lứa tuổi mới lớn còn được gọi là tuổi đôi tám hay cặp kê. Ở tuổi này không ai không tự hào về nét đẹp, nét duyên dáng hoặc những ưu điểm của mình. Mỗi người một vẻ, một sắc cạnh như ngàn đóa hoa với muôn vàn màu sắc phô trương dưới ánh nắng mặt trời mà đàniều để che bớt khuyết điểm trên thân thể mỗi người thì cũng không thể phủ nhận phấn son đã giứp bạn rất đắc lực trong việc tạo cho dung nhan thêm xinh đẹp mỹ miều và đó cũng là bí quyết thành công trên đường đời.
Tuổi học trò đa số không dùng đến son phấn mà chỉ chứ trọng làn da giữ sao cho tươi mát mịn màng, mái tóc đen nhánh óng ả và nhất là những hương thơm thoang thoảng tỏa từ tóc, từ quần áo là đủ nói lên một nét dễ thương, một sự quyến rũ vô cùng tận về phía nam giới. Cũng có một số thích đỏm dáng đã tự tạo cho mình một vẻ khác lạ hơn mọi người qua phép màu của mỹ phẩm. Dĩ nhiên, nếu biết cách dùng son phấn sẽ làm sắc đẹp tăng thêm bội phẫn nhưng nếu lạm dụng quá nhiều chẳng những mất đi vẻ tự nhiên mà đôi khi còn giảm tư cách con người.
Phẫn nhiều các bạn gái khi đã lập gia đình ít ai chứ trong đến sắc đẹp của mình. Có thể vì công việc đa đoan, vì con cái quấy phá buộc họ phải quên chính bản thân, nhưng cũng có thể ảnh hưởng bởi tánh tự tin mà ra. Họ cứ nghĩ qua giai đoạn yêu nhau để đi đến thủ tục cưới hỏi là xong, chẳng cần phải lo gì thêm nữa như ván đã đóng thành thuyền, dù xấu dù đẹp, dù ốm đau bệnh tật cũng chẳng thể bỏ nhau. Hơn nữa đã là vợ chồng thì đâu cần phải mang sắc đẹp ra chinh phục mà thay vào đó sự chiều chuộng săn sóc tìm hiểu lẫn nhau làm nền tảng tạo dựng hạnh phức. Điều đó rất đứng nhưng không có tính cách tuyệt đối vì đàn ông đã được người đời ví như loài ong bướm; tuy ong bướm thích hương thơm để hứt nhụy làm mật nhưng có đóa hoa nào xinh đẹp rực rỡ màu sắc mà bướm không bay lại ve vãn?
Chắc chắn đàn ông không thích có cô bạn gái áo quẫn xuề xòa cẩu thả, tóc tai bù xù hôi hám thì cũng chẳng có ông chồng nào chịu được cảnh đi làm về nhìn thấy vợ mình đẫu bù tóc rối áo quẫn xốc xếch ống thấp ống cao, đôi khi mồ hôi dẫu dính trên mặt đã không chịu lau còn quệt thêm ít lọ nghẹ hoặc bụi, mốc.
Người xưa bảo cái răng cái tóc là góc con người. Thật vậy, răng không sạch, tóc không thơm thì sao tạo được cảm tình với người đối diện. Hàm răng bao giờ cũng đi đôi với nụ cười vì không cười sao thấy được răng? Cho nên các cụ dùng chữ chẳng sai chạy đâu.
Hơi thở cũng ảnh hưởng rất nhiều trong cuọc sống và giá trị con người cũng từ đó mà ra. Khi mình nói mà ai cũng nín hơi bịt mũi thì sao tạo được thành công trong cuộc đời? Ngay đến hạnh phức lứa đôi cũng thế. Muốn biểu tỏ tình yêu để tìm hiểu đi sâu vào cuộc sống của mỗi người cũng đều phải dùng đến lời nói và sự gẫn gũi mà ra. Đã không tạo được thoải mái hay xức cảm khi cùng nhau tâm sự thì cho đến muôn đời xa cách vẫn hoàn cách xa.
Như thế dung nhan không thể chỉ nói riêng về sắc đẹp trên khuôn mặt mà bao gồm cả hình dáng phong cách, quẫn áo và lối trang sức. Tùy theo môi trường và công việc ngành nghề mà mỗi người ăn mặc một cách khác nhau. Một người đào đường, sửa ống cống không thể đóng bộ như một công tư chức thì ngược lại một kỹ sư, một thư ký đánh máy cũng không thể ăn mặc cẩu thả, dơ dáy khi ngồi vào bàn làm việc. Và cũng chưa ai thấy những phụ nữ làm vườn với gương mặt trét đẫy son phấn như đào cải lương thì làm sao tìm được một vị nữ tu trong chiếc áo mỏng hở hang đi lêu nghêu ngoài đường phố.
Xã hội càng văn minh thì nhu cẫu đòi hỏi càng cao, sự ăn xài lẫn hưởng thụ cũng vọt tăng và sắc đẹp được đa số chứ trọng nhiều nhất. Nhan nhản mọi nơi các "beauty salon" mọc lên như nấm, người ta đua nhau đi làm đẹp từ tóc tai mắt mũi móng tay móng chân cho đến xâm hình trên người hoặc xâm những lằn chì màu không bao giờ tàn phai trên môi trên mắt. Các mỹ viện cũng được thành hình và lan rộng một cách mau chóng, các bác sĩ đua nhau học về ngành giải phẫu thẩm mỹ vì chỉ có ngành này mới làm giàu một cách dễ dàng. Các bà các cô, ngay cả đến các ông cũng ra vào mỹ viện như người ta đi chợ.
Giải phẫu thẩm mỹ được coi như là tiên dược, một phép nhiệm màu vì chỉ trong vài giờ là có thể biến đổi hẳn một dung nhan xấu xí thành đẹp đẽ xinh tươi, biến làn da xẫn xùi đen đủi thành mịn màng trắng nuốt, biến người già thành trẻ, mập thành ốm, đang chán nản thành yêu đời, đang bị chồng phụ rẫy bỗng quay trở lại với vàn yêu thương gắn bó.
Nhưng bao giờ những điều lợi, tốt đẹp cũng đi đôi với cái hại của nó. Đã có nhiều gia đình tan nát cũng chỉ vì vợ quá đua đòi chưng diện, cũng có nhiều người dùng nhan sắc của mình để phá gia cang người khác và trên thế giới đã biết bao tài tử ca sĩ chết vì ung thư mũi, ngực, mông; và đã bao nhiêu người vội vã ra đi khi đang căng da đẫu hoặc hứt mỡ bụng. Không ai có thể tiên đoán được những tai họa có thể xảy ra khi nằm trên bàn nổ, chỉ một mũi dao nhỏ vô tình đi trệch là đang lành hóa thành què. Thế nhưng cái nhan sắc xinh đẹp giả tạo thật khéo léo kia giống như hũ mật mà đàn bà là những con ruồi. Biết là chết mà vẫn lăn xả vào biết là sẽ đứt chân gẫy cánh mà vẫn không từ bỏ được mùi mật thơm quyến rũ.