Chương 27

Mười giờ đêm ngày thứ Sáu, Thảo Vy gọi điện cho Trọng:
- Chú Trọng đó hả, cháu, Thảo Vy đây.
Giọng Trọng vui tươi phát ra từ ống nghe:
- Cháu vừa đi ăn tối với Phong có gì vui kể cho chú nghe với.
- Cháu đã nói hết tất cả rồi chú ạ. Cháu bảo mình đã có người yêu.
- Thái độ Phong thế nào?
- Anh ấy có vẻ buồn. Và chúc cháu hạnh phúc.
- Vậy là cháu đã quyết định rồi. Dù sao, chú cũng chúc mừng cháu. Thật ra, Phong cũng là người đàn ông tốt.
- Vâng, cháu biết. Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, không thể đem ra cân đong đo đếm được. Thật sự Thành có nhiều điểm không bằng anh Phong nhưng cháu đã yêu anh ấy.
- Cháu đã hành động đúng. Chú luôn ủng hộ cháu. Chừng nào cháu đưa bạn trai đến nhà chú chơi?
- Chưa đâu chú ạ, hãy còn sớm lắm. Chúng cháu còn đang tìm hiểu.  Ít nhất phải vài tháng nữa. Cháu cám ơn chú vì chú luôn đứng về phía cháu. Chúc chú ngủ ngon!
- Chúc cháu ngủ ngon!