Chương 22

Chín giờ sáng. Các lập trình viên đang làm việc bên máy vi tính. Khương đẩy nhẹ cánh cửa, từ ngoài bước vào:
- Xin chào tất cả. Tôi xin thông báo một tin sốt dẻo; phần mềm quản lý khách sạn của phòng ta đang hoạt động rất hiệu quả. Phía khách hàng đã gửi email khen ngợi và tiếp tục đặt hàng mới. Giám đốc đã quyết định chiêu đãi cả phòng vì những thành tích trên. Chiều nay  sau giờ làm việc chúng ta sẽ trực chỉ đến nhà hàng Bách Hợp. Mọi người cứ việc ăn uống tùy thích. Và có cả chương trình hát karaoke.
Mọi người cùng vỗ tay reo mừng rồi túm tụm quanh chiếc bàn trà kê giữa phòng. Thật nói:
- Mấy khi được sếp quan tâm như thế này. Chiều nay tôi phải uống cho thật đã!
Quang già nheo mắt nhìn Thật cười tinh nghịch:
- Chỉ khỏe cái mồm! Uống mấy chai đã lăn ra ngủ.
 
Đối đáp vui vẻ qua lại một lúc, sực nhớ một chuyện Thật day mặt về phía Quang già nói:
- Hôm nọ anh với anh Khương đi dự đám cưới cặp nghệ sỹ đồng tính có gì hấp dẫn kể cho bọn em nghe với.
- Tất nhiên là có rất nhiều chuyện nữa là đàng khác.  Thậm chí cậu Khương còn kịp kết bạn với một ông thạc sỹ kinh tế nữa đấy. Chà, không khéo cô Thy xinh xắn bị cướp mất người yêu.
Cả đám cùng cười vang. Thật nói:
- Anh Khương mà trở thành dân đồng tính chắc buồn cười lắm nhỉ.
Khương nói:
- Thật sự tớ có làm quen với một gay tên Trực. Câu chuyện về cuộc đời của Trực cứ ám ảnh tớ mãi. Và tớ muốn chia sẻ với các cậu.
 
Trực là con trai út trong một gia đình trí thức có bốn anh chị em. Tất cả anh chị của Trực đều học hành thành đạt, lập gia đình và có cơ ngơi riêng. Từ bé Trực đã nổi tiếng thông minh, học hành rất giỏi, đã từng đoạt giải nhất môn toán cấp thành phố. Anh là niềm tự hào của mọi người. Nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ anh là một người đồng tính, anh to cao, trắng trẻo, gương mặt vuông chữ điền trông rất nam tính. Nhiều cô gái say anh như điếu đổ nhưng người yêu của Trực lại là một sinh viên nam học cùng khóa. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ họ là đôi bạn thân với nhau. Sau khi bảo vệ thành công luận án thạc sỹ kinh tế, nhân dịp tổ chức sinh nhật của mình tại nhà Trực có đưa người bạn đến và công khai mối quan hệ của mình. Tất nhiên mọi người phản đối quyết liệt và cho đó là thú vui bệnh hoạn. Các anh chị của Trực đưa ra điều kiện, nếu Trực không chấm dứt mối quan hệ đồng tính thì mọi người sẽ không xem Trực là thành viên trong gia đình nữa. Bây giờ Trực đang ở với bạn tình trong một căn phòng cho  thuê. Và anh bằng lòng với quyết định của mình.
- Các cậu nhận xét như thế nào về chuyện này? – Khương nói:
- Ủng hộ hay phản đối? Riêng tớ, tớ hoàn toàn ủng hộ quyết định dũng cảm của Trực. Anh ta đã dám sống bằng con người thật của mình.