Dịch giả: Nguyễn Xuân Minh
Phần VI

     ồi đầu, mẹ tôi không thích món này lắm, nhưng sau mấy lần đi với tôi, mẹ cũng nghiện nó luôn.
Đến chiều thì điện thoại của tôi hòa mạng xong. Tôi nghĩ “không biết nên gọi cho ai đầu tiên đây?” Tôi có một đứa bạn cùng lớp, sau khi mua điện thoại thì gọi cho tất cả các bạn học báo số điện thoại mới, tôi cảm thấy như vậy rất tầm thường, tôi đâu có vớ vẩn như thế. Bố mẹ vẫn ngủ trưa, tôi đã ra phố chơi. Cuộc điện thoại đầu tiên, tôi gọi cho nàng.
Lần đầu tiên, không ai nghe máy, chắc nàng vẫn còn đang ngủ? tôi nhìn đồng hồ, hai giờ hơn rồi, bèn gọi lại lần nữa. Lần này thì được, chỉ nghe một giọng nói mỏi mệt vang lên:
 - Alo!
Không hiểu sao, tôi rất thích những cô gái xinh đẹp lúc mệt mỏi, giọng nói của nàng lúc này vô cùng quyến rũ. Tôi hạ thấp giọng mình xuống, làm ra vẻ thần bí:
- Có phải cô Âu Dương Lan không?
 - Phải, ai đang gọi đấy ạ?
Hình như nàng đã ngồi dậy.
- Cô có muốn đi uống bia với tôi không?
Tới đây thì tôi đã lòi đuôi ra.
 - Là cậu hả, đang ở đâu thế? – nàng mừng rỡ reo lên.
  -  Tôi đang trên đường. Mới mua điện thoại xong, chị là người biết đầu tiên đấy. Để chúc mừng chuyện này, tôi mời chị đi chơi nhé!
 - Được đấy. Cậu thích đi đâu?
Tôi nhớ hình như chị thích bơi, hay là chúng ta đi bơi nhé? – tôi hỏi.
  -  Ừ được, cậu đợi tôi ở quán bia nhé, tôi sẽ ra ngay.
Tôi tần ngần nhìn chiếc điện thoại một lát, rồi hôn nó một cái, cho vào túi áo ngực. Tôi không thích đeo di động vào thắt lưng, như vậy chẳng ra sao cả. Tôi vừa đi, vừa khe khẽ hát. Tôi vào quán bia, gọi sẵn hai tách cà phê. Một lúc sau thì nàng tới. Hôm nay nàng ăn mặc khá gọn gàng, tôi rất thích. Tôi nói:
  -  Chị uống tách cà phê cho tỉnh táo rồi đi.
Nàng mỉm cười nói:
 - Con người cậu cũng tinh tế ra phết đấy nhỉ?
Tôi cười xòa.
Nàng cũng cười. Lúc ra cửa, chủ quán nháy mắt với tôi một cái, tôi cũng đưa tay ra hiệu cho anh ta.
Vừa ra ngoài phố, nàng liền nói với tôi:
 - Sau này cậu nên ít qua lại với hạng người ấy thì hơn, anh ta ở tù ra đấy, cậu có biết không?
- Biết chứ. Tôi biết nên quan hệ với anh ta thế nào mà.
Chúng tôi đến một hồ bơi cao cấp, ở đó rất ít người. Vì không mang đồ bơi nên chúng tôi mua đồ mới luôn. Nàng mặc một bộ bikini hở lưng. Tôi nhìn mà đỏ bừng cả mặt, quả thật, thân thể nàng quả hấp dẫn. Bao nhiêu ánh mắt trong hồ bơi dường như đều tập trung cả vào chúng tôi.
Chúng tôi bơi ở khu nước sâu. Dưới đáy nước, tôi lại ngây người trước thân hình tuyệt vời của nàng. Bơi một lúc thì hai chúng tôi ra khu nước cạn đứng nghỉ ngơi. Một đôi tình nhân đang chơi té nước. Một quả bóng da ở đâu trôi đến trước mặt tôi. Tôi cầm bóng nhìn quanh, phát hiện không ai cần nó. âu Dương Lan đang nhìn tôi.
Tôi cũng bắt chước những người kia, cầm quả bóng ném mạnh xuống trước mặt nàng, làm nước bắn tung tóe. Nàng cười phá lên, cầm bóng ném lại phía tôi. Sau đó chúng tôi bắt đầu hắt nước vào nhau. Tôi khỏe hơn, hắt cho nàng phải lấy tay che kín mặt. Đang vui đùa thì có một người húc thẳng vào tôi, làm tôi bổ nhào vào người Âu Dương Lan. Nàng cũng không đề phòng, bị tôi làm ngã nhào. Nàng mau chóng trụ vững, rồi kéo tôi đứng dậy. Tôi định “tính số” với người kia thì anh ta nói:
- Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.
Nàng kéo tay tôi. Tôi quay đầu lại, mỉm cười với nàng, nàng quá đẹp. Chỉ gnhe Âu Dương Lan dịu dàng nói:
  -  Thôi bỏ qua đi, người ta cũng đâu cố ý.
Tôi đứng yên, bất động ngắm nàng. Nàng dịu dàng đưa tay gạt nước trên mặt cho tôi. Lúc ấy, tôi cứ ngây ra không biết gì nữa. Có thể nói, chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ hôm ấy. Sau đó, hai chúng tôi lên bờ uống nước. Tôi và nàng nhìn nhau, đều có chút khát khao chuyện ấy. Đúng lúc ấy, chuông đồng hồ kêu. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ rồi. Nàng bảo phải về. Tôi không muốn xa nàng, nên nói:
 - Có thể xin nghỉ không?
Nàng hơi do dự. Tôi lại nói:
- Anh mời em đi ăn cơm, sau đó đưa em đi làm!
- Cũng được!
Nàng nói rồi vào phòng thay đồ gọi điện.
Sau đó chúng tôi lại ra bơi. Lần này thì tôi đã dám cầm tay nàng xuống nước. Nàng lặng lẽ để tôi nắm tay, ánh mắt chứa chan tình cảm. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Gần sáu giờ tối chúng tôi mới ra khỏi đó. Tôi và nàng tay trong tay ra khỏi hồ bơi, cùng lấy xe đến một tiệm ăn Quảng Đông ở ngoại thành. Tôi nghĩ, có lẽ nàng thích món ăn Quảng Đông, ông ngoại đã từng dẫn tôi đến đây một lần.
Chúng tôi bao nguyên một phòng ăn. Không hiểu sao, vừa bước vào đây, tôi lại cảm thấy hơi bẽn lẽn. Tôi chỉ muốn nắm tay nàng, nhưng nhân viên phục vụ cứ ra ra vào vào nên tôi đành phải đợi. Cả tôi và nàng đều rất vui vẻ. Cách nói chuyện của nàng so với hai ngày trước đã hoàn toàn khác, rất là dịu dàng. Tôi cũng trở nên dịu dàng một cách bất ngờ, lúc ăn cơm, hai chúng tôi chỉ lo gắp đồ ăn cho nhau mà không chịu ăn gì.
Sau bữa cơm, chúng tôi gọi xe về. Tôi không nỡ xa nàng, hình như nàng cũng vậy. Nàng nói:
 - Ngày mai, ngày mai em mời anh ăn cơm.
Ngày hôm sau, chúng tôi không đến quán bia mà gặp nhau ở gần Bách Lạc Môn. Hai chúng tôi bắt xe đi thẳng đến nơi nàng chỉ, đó là một quán ăn cao cấp. Chúng tôi gọi rượu. Hôm ấy tôi và nàng đã uống hết ba chai rượu vang. Nàng có vẻ không uống được rượu, chỉ mấy ly mà mặt đã ửng hồng. Tôi cũng ngà ngà say, nói nàng uống chút rượu vào lại càng đẹp hơn. Nàng chi cười cười không nói gì. Lúc ấy, không hiểu tôi lấy dũng khí đâu ra mà đòi hôn lên mặt nàng. Nàng chỉ mỉm cười. Tôi biết nàng đã đồng ý, liền lại gần hôn lên má nàng. Nàng khẽ run rẩy. Còn tôi thì như bị sét đánh ngang tai, hôn xong, tâm thần tôi vẫn lâng lâng, ngơ ngẩn nhìn vào mắt nàng. Mắt nàng hơi đỏ, dịu dàng nhìn tôi. Tôi nói:
- Anh muốn hôn em lần nữa.
Nàng vẫn nhìn tôi, gật đầu.
Tôi không hôn mặt nàng nữa, mà từ từ áp môi lại gần môi nàng. Nàng không phản kháng, dường như cũng biết tôi muốn hôn vào đâu. Tôi nhẹ nhàng đưa môi ra, còn nàng thì vẫn bất động nhìn vào mắt tôi. Tôi cũng nhìn thẳng vào mặt nàng, khe khẽ ap sát người lại gần, khi hai cặp môi của chúng tôi chạm vào nhau thì tôi không còn tự kiềm chế được nữa. Tôi hôn như điên cuồng, hôn lên môi nàng, mắt nàng và má nàng, sau đó lại hôn vào cặp môi đầy đặn, cuối cùng thì nàng cũng không cầm lòng được, ôm chặt lấy tôi, cuồng nhiệt hôn trả lại. Đến tận khi nhân viên phục vụ gõ cửa, chúng tôi mới tách nhau ra. Nàng nói với anh ta:
- Lúc nào chúng tôi gọi hẵng vào.
Sau đó chúng tôi lại ôm chặt lấy nhau lần nữa. Hôn nhau một lúc, tôi bế nàng lên đùi mình. Nàng dịu dàng nép người vào ngực tôi, còn tôi thì vòng tay ra ôm lấy eo nàng. Lúc này tôi muốn được chiếm hữu nàng hơn bao giờ hết!
 - Không chắc, phải xem là ai đã.